Chuyện tình chưa chấm hết !
Anh có biết , sao em cố níu...mộng mơ
Chỉ vì tiếc một bài thơ đang viết dở :
Không có ai chết dù sau nhiều tiếng nổ
Đạn xuyên qua tim , mà tim không vỡ
Đạn chui vào óc , mà óc chẳng tan
Tình cho thơ , đâu cần xuống suối vàng
Như sáng nay em ngồi bên cửa sổ
Nhìn sương mù phủ dầy trên cây cỏ
Nhìn nỗi buồn theo cơn gió đong đưa
Tình cho thơ , cho bao nhiêu gọi là vừa
Em không biết ...
Chỉ biết chuyện tình chưa chấm hết
Tháng mười hai trời vào đông rồi anh có biết
Hoa sầu đâu rơi tím lối em về
Tình cho thơ , có nhiều người đã chán chê
Em yêu qúa đến u mê , chừ mới khổ
Tối nhắm mắt mong đêm tàn ,mắt mở
Thơ quyện đều trong nhịp thở ...trái tim !