Ai ???

Giữa màn đêm, muôn sao như chuỗi hạt
Tinh tú ơi ! hãy sáng mãi muôn đời  
Đừng tan biến, cho thời gian bất diệt
Cho lệ buồn không rơi xuống trăm năm !

Nơi xa vắng, sương giăng buồn u ám
Trải tháng ngày theo mưa gió tàn phai
Mộ u buồn trong xa thẳm mây bay
Ai ? thấp nến cho mổi ngày, mổi tối?

Mưa thu về, lá sầu giăng khắp lối
Ai ? nhặt dùm những chiếc lá khô rơi
Theo ngày tháng ủ lên phần cổ mộ
Đáy huyệt buồn, một thể phách đơn côi

Phím đàn xưa có còn ai mổi buổi
Soạn âm thanh từng khúc với mê say 
Đặt tâm tư trên mười ngón miệt mài
Còn đâu nữa, người đã về một cõi...

Còn ai ? còn ai ? và còn ai nữa ???
Sẽ ra đi không một tiếng tạ từ ! 
Những vì sao trên trời rộng xa xôi
Đâu ai biết vì sao nào sẽ tắt...

Ai ? còn ai ? sẽ kéo dài nuối tiếc ????
Tiếp lời kinh cầu Chúa những phúc ân !
Nguyện thêm lời...cho hồn được siêu thăng 
Đốt trầm hương đưa người về vĩnh cửu

Tiếng đàn xưa tiễn đưa người cố chủ
Khúc nhạc buồn còn vang vọng trên xa (*)
Người ra đi còn để lại món quà 
Làm kỷ niệm cho một đời nhạc sĩ

(  (*) Cám ơn " Khúc buồn trầu cau" của NS HA " )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả