Sương Khói


Đừng hỏi vì sao em cứ buồn 
vì đâu ngân ngấn lệ sầu tuôn
đông chưa kịp đến lòng băng giá
(u uẩn gì em nên dỗi hờn ?)

Đừng hỏi vì sao thơ ngậm ngùi
những dòng thương nhớ mãi chơi vơi
mảnh hồn tan tác về đâu hỡi
hiu hắt chiều rơi vắng nụ cười

Thôi anh đừng hỏi vì sao nhé!
xa xót lòng em luống nghẹn ngào
có nói chi nhiều rồi cũng thế
vui gì giây phút chạnh lòng đau

Mỗi phút xa rồi, ai nhớ ai
ngẩn ngơ trăm mối sầu đêm dài
lòng tan như lá rơi trong gió
tình tựa khói sương thôi trách ai?!



Phương Vy 
02-Dec-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả