Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đừng nhớ nữa , Kỷ Niệm ơi !

 

Em còn nhớ nhưng em không trở lại
Rồi mai đây dấu nhớ sẽ nhạt phai
Người sẽ quên như em chẳng thương hoài
Chút Kỷ Niệm không còn ai nhắc nhở

Sáng nay trời Cali...buồn thật đó
Nắng chưa sang và gió cũng chưa về
Vần thơ chờ trên phiếm gõ tội ghê
Cà phê nóng nhưng đam mê thì đã nguội

Bài hát mùa thu nghe chừng dịu vợi
Chiếc lá khô còn đợi bước chân người 
Em không về , đừng nhớ nữa Kỷ Niệm ơi 
Lời thơ cuối không còn gì tha thiết 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả