Lời thấm con tim
Thấm thía làm sao tiếng yêu thương.
Tình em gói trọn tấm lòng thành.
Thành thơ đoản khúc gửi anh.
Cõi lòng anh chạnh duyên lành đôi ta.
Bốn câu thơ ! Ôi quá thiết tha.
Làm sao khỏi ? Dạ này chẳng rung.
Từng câu từng chữ đi cùng.
Lời êm mang cả một vùng trời xanh.
“ Cách trở đôi bờ em nhớ anh.
Đại dương thăm thẳm một màu xanh.
Như tình em trọn dành anh đó.
Mong một ngày mai đẹp mộng lành. “
Lời yêu em viết … ! Tựa bức tường thành.
Như lầu vọng nguyệt chỉ dành riêng anh.
Hỏi còn gì bằng ! Phước hạnh trung trinh ?
Khi lòng em vẹn chân tình trao anh.
Chỉ biết bấy nhiêu … khiến tim anh.
Buột se gói chặt ! Ánh trăng lành.
Vì em …yêu mãi trọn dành.
Riêng em trọn kiếp ! Tình anh không dời.