Dòng Thơ
Lang thang phố xá đông người
Xôn xao nhộn nhịp tiếng cười vây quanh
Mùa thương trăn trở mong manh
Tuyết rơi thêm bạc tóc xanh đợi chờ
Đêm đến vội, bóng chơ vơ
Hồn vào lạc cảnh giây tơ giăng trời
Người nét ngọc, mắt gọi mời
Tóc dài thả rối lả lơi gió lùa
Tình cho nào kể hơn thua ?
Vàng son nhung lụa chen đua thói thường
Người đi tình có còn vương ?
Hoa rơi ru mộng sông tương nát lòng
Bến mơ khẻ ngắt nụ Hồng
Hương hoa thoang thoảng mênh mông nỗi niềm
Nhớ ngây dại, lạnh trong tim
Đâu là ảo, thực ? Đắm chìm dòng thơ …
12/01/05