Hoàng-Ân


CA-DAO VÀ EM
........................................
.................................................................

Ngọt như ánh nguyệt đêm rằm,
Đầm như bóng lá xanh rưng-rức tình.
Thơm như sen, cốm mùa Yêu,
Nồng như men rượu cất đong chái nhà.

Bên hiên, tàu lá chuôi' đưa,
Cổng nghiêng, hoa nở, hương lài ướp em.
Chăn bông mỏng nhẹ như tơ,
Đêm mùa gió trở, em say yêu thầm.

Tên Anh, môi hé, rồi thôi...
Tiếc không nỡ gọi, đợi khi Tình tròn.
Giọng Anh cười vỡ pha-lê,
Bài thơ hòn đảo bốn bề thênh-thang,
Anh trao như thể trao tin,
Làm sao Ai biết em ôm-ấp Tình?

Sao trời lưới bạc mắt tình,
Giam em cá nhỏ bể tình Anh mông.
Trời đêm nhung lụa gấm thơm,
Anh như vầng Nhật bên kia rạng ngời.
Cho đêm em ngóng sang Ngày,
Nhờ chim khách gửi lời may-mắn Tình!

Vân-mồng mây hồng quanh trăng,
Mong cơn mưa nhỏ đầu Đông mơ-mòng.
Cho Tình mát rượi lòng trông,
Cho sầu ray-rứt nỗi tương-tư đầy.

Tương-tư như xôi bắp thơm,
Gói sao cho khéo, dâng Anh bữa ngày.
Tương-tư như múi sầu riêng,
Thuở đầu chỉ ngại Anh chưa quen mùi!?

Tương-tư sầu vạn-cổ-thành,
Chiêu-cung thánh-chỉ, em vào cấm-cung.
Tương-tư mỗi mùa sao ngâm,
Là đêm trăn-trở nguyệt thơm nhớ Tình...

Nồng cay men rượu, dâng Anh,
Bài thơ mơ dáng Tình-Quân huy-hoàng.
Vàng như Cúc Đại-Đóa-Hoa,
Khai mùa, nở rực góc lầu nghiêm-phong.

Tình em, phong-kín chờ Mùa,
Trối-trăn đã chọn xong bài Tình-Ca:
Này riêng con mọn: lo toan,
Đã xong thiên-chức Trời trao gánh đầy...
Giờ là Tình-Ái tình riêng,
Lời Yêu phong-tỏa ánh trăng xanh huyền:
Ánh trăng mầu xanh lá thư
Gửi Anh trọn-vẹn Mùa Ân-Ái hồng.

Ngọt đêm nguyệt tỏ mối tình,
Thơm đêm sao sáng như bờ mắt trao.
Cuồng đêm kinh-đô mỹ-nhân,
Dâng Anh ánh mắt, môi sen, gót ngà:
Ngọt vầng nguyệt ngát đêm Yêu,
Thơm lưới sao bạc mắc tình cá em.
Cuồng Anh bể cả, đảo ngông,
Dâng Anh trọn-vẹn Mối Tình Đầu say!

Yêu Anh: đêm bỗng giác-tha,
Yêu Anh: nay bỗng bao-dung bất-ngờ.
Yêu Anh: giác-ngộ Yêu-Đương,
Yêu Anh: rước tội, quỳ xin nguyện: Tình!

Bài thơ xin chuốc dâng Anh,
Có lời khấn nhỏ bên hiên thánh-đường.
Bài thơ nhỏ mọn, khiêm-nhường,
Ủ tình em tội, ủ lòng em thiêng,
Ủ đời em vọng trao Anh,
Ủ luôn nỗi nhớ tên Anh gọi thầm...

Ngọt như ánh nguyệt đêm Rằm,
Tương-tư.. ai hát khúc hò mến thương...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả