Đẹp như mơ

Gói ghém bao năm tình trong mộng.
Nửa đời hoài vọng một chữ “ yêu “.
Giờ đây toại nguyện những ước điều.
Chân tình huyền diệu ! Biết bao nhiêu.

Em hỡi...giờ đây ! Hiểu anh không ?
Tình anh trao trọn cả tấm lòng.
Yêu em một dạ không dời đổi.
Trọn tình chắp nối đến răng long.

Anh biết lòng anh hết mênh mông.
Từ đây cân nhắc chung ý lòng.
Cùng em kết nối thành long phụng.
Sống đời còn lại vẹn ước mong.

Em hãy vì anh ! Sống thật vui.
Đừng như mây nước mãi ngậm ngùi.
Mông mênh trôi nỗi không bờ bến.
Sợ đời định mệnh ! Sống chẳng vui.

Nhớ đó nghen em ? Tình lên ngôi.
Vì bao năm tháng ta mộng đòi.
Nay thành hiện thực … thôi vui nhé !
Tình mình sẽ mãi … mãi thành đôi.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả