Mưa Đông


 
Anh biết không ?
Sáng nay mưa đông về anh ạ,
lất phất những hạt mưa
nửa như hạt tuyết phủ kín xe
....nặng hơn giọt sương đêm....
và lạnh buốt thịt da....nghiệt ngã!
em chợt nhận ra:mùa đông đã thực sự về
Hạt mưa đông nhắc bao nhiêu kỉ niệm
lần em mới biết lái xe,
mưa mờ mịt khiến anh lo
ở xa xôi nên anh chẳng làm gì được?
chỉ tội cái phone reo mỏi mệt bởi những lời chăm chút, dặn dò
 
Quà tặng đầu tiên cho mùa đông xứ lạ
Chiếc áo len vàng kín cổ, ấm làm sao !
Rồi chiếc áo khóac khiến trông em lớn hẳn
anh đùa rằng "nhỏ quen đồ ăn xứ lạ rồi đó nha !"
Chiếc áo len em vẫn còn cất giữ
Bao nhiêu năm rồi anh còn nhớ nữa hay không ?
Những buổi chiều u ám giọt mưa đông
Hai đứa cứ huyên thuyên trên điện thọai
Tình xa xôi nên tình không ở lại
Tình chán em nên tình rủ anh đi
chỉ riêng em với nỗi nhớ thầm thì
gọi tên anh khi mưa đông chợt đến
Chia tay nhau em lại nghe quyến luyến
những bài ca xưa anh sáng tác tặng em
những bài thơ hai đứa họa làm quen
anh thấy không,
chuyện chúng mình cứ như là cổ tích ....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả