Tự Thán ngày thứ sáu


 
Thứ sáu,
lại không phải là ngày nghỉ,
không phải ngày cuối tuần như thường lệ ?
Bao khuôn mặt ủ ê,
Không ai có chút sắc diện vui vẻ
Ai cũng nghĩ đến ngày mai : Thứ bảy
Cỏ cây còn đẫm sương đêm
mặt trời vẫn đang say giấc điệp
lạnh đến cắt thịt da
lại phải lục tục đi làm....
....nghe chán !
 
Giá như bao thứ bảy
được cuộn mình trong nệm ấm , chăn êm
Được cùng con trẻ say sưa ngủ
được hưởng thần tiên giấc mộng riêng
.....nghe hạnh phúc....
 
Tám tiếng đồng hồ thường nhật
dường như thời gian cứ trêu ngươi
cứ dậm chân tại chỗ
ngày bỗng dài ra khi chẳng có gì bận rộn
việc chẳng nhiều mà lại phải đến đây
cơn buồn ngủ khiến con người ta trở nên đần độn
thiệt,
.....thảm thương thay !!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả