Quà Tặng của Tử thần

Ta tặng cho em một chiếc hòm
Nhốt em vào ấy bình yên hơn
lo toan đời thường không quấy nhiễu
Em không phải nuốt lệ dỗi hờn
 
Không thấy quạnh hiu lúc đông về
Tim em đông lạnh chẳng tái tê
Dưới ba tấc đất ta chờ đợi
Ôm ấp tình em trong đam mê
 
Ta tặng cho em môt thiên đàng
để em không khổ ở trần gian
nhân tình thế thái em rũ sạch
Tiếc nuối mà chi những trái ngang
 
Ta còn tặng em đời vô thường
Bên kia thế giới chẳng phong sương
em sẽ môt đời tươi trẻ mãi
nét đẹp hoa thua, nguyệt cũng nhường
 
Nhận nhé em yêu đừng ngại ngần
Cùng ta qua cửa ải  phù vân
Nằm xuống đi em và nhắm mắt
Đời người ai chẳng tử một lần....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả