Nỗi Đau
Lặng nghe tim nhói nỗi đau
Muộn phiền vàng kín ngõ sâu linh hồn
Gương đôi mắt mỏi ngóng trông
Mây ngàn biền biệt khói sương xa dần
Đường về bóng ngả bâng khuâng
Thương đau dấu vết tình nhân hững hờ
Chờ hoài trong những giấc mơ
Bẽ bàng lệ nhỏ nhạt mờ tình trôi
Lòng buông sầu giọt mưa rơi
Nỗi buồn có tiếng anh cười vỡ tim
Dại khờ câm lặng im lìm
Phút giây thắt chậm trắng đêm tàn ngày
Gió đông hoa tuyết giỡn vầy
Tóc dài sợi lạnh đọa đày nhớ nhung
Khói sương phủ kín lưng tròng
Em như hạt bụi giữa dòng lãng quên
Tìm đâu được thoáng bình yên
Trong ta khắc khoải trên miền hư hao
Cũng đành dũ giấc mơ đào
Ngoài hiên hoa tuyết cánh nhòa đêm trăng