thư thả -

và cứ dối. người về thư thả
ngọt nồng nàng những hôm qua
như không có gió mùa mưa nắng
ngang nhiên hôn giọt nóng nhòa

và vẫn vậy. ta chìa tay, nhận
chuổi hư không nối rộng ngày
chẳng bận lòng tình đen trắng
lả lơi buông vết mệt nhoài

và cứ dối. người về bận rộn
với ngôn từ lãng mạng vây
trau chuốt đam mê cài tóc
như chưa từng trắng đổi thay

và vẫn vậy. ta ngồi đắm lặng
khoáy giận hờn thức yêu đương
giấu lên môi bằng hơi thở
dòn dã tiếng cười.

vô duyên.

và cứ thế. người về thư thả
đổi ta thêm lần cuối lên ngôi
chẳng cần biết đời vất vả
theo đông. vùi ký ức, bôi

và cứ thế. ta. người. cứ dối
đi, về. lạ hoắc.

trống trơn.


và vẫn vậy. ta về hiểu, rõ
vẫn không sao có thể giận hờn
ừ, thì chẳng có thắng, hơn
sợ người trầm tích. mủi lòng, ta say./.

12.04.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả