LỜI THƯƠNG TIẾC

Nhớ thuở ấy khi anh còn sống
Mặt trầm buồn đứng nhìn mây trời
Mắt dán như mong về xa khuất 
Một ngày kia khi mất cuộc đời

Anh có biết lúc anh vừa mất.
Tôi thấy buồn vắng bạn một thời 
Anh nơi đâu cõi nào nơi ấy
Thấy hay chăng nơi ấy có người

Chít khăn tang mỏi rồi gối đợi 
Bóng thời gian xin hãy chậm trôi
Về đâu anh khi xa bầy trẻ
Khóc tiễn anh lệ khẽ tuôn rơi

Trên trời bỗng mây bay nhỏ giọt 
Như thương rồi rửa mọi niềm đau
Niền đau ấy ! Bao giờ sẽ nguội 
Lớp thời gian bụi bám giăng tơ

Đây lời thơ tôi xin tống tiễn
Làm con thuyền viễn xứ hoang xa
Nước Chúa vang mãi một lời ca 
Để đón tiếp linh hồn vừa tới

Linh hồn anh tựa sương buổi mới 
Nhẹ bay trên nước của Ba Ngôi
Ngôi thứ hai xoá anh tội lỗi  
Hai ngôi kia an hưởng  nước trời 

Một buổi sớm áo quan đi trước  
Đi theo sao thân quyến cùng đưa
Bước qua biển lúa thưa xanh biếc 
Mộ anh kia ai xiết lời ngâm

Đất trên tay gói chút thâm tâm 
Xin tiễn bước bạn hiền năm cũ

                             Đông Hoà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả