TỪ ĐÁY LÒNG VANG TIẾNG GỌI

Hãy  trả  lời  câu  hỏi  vì  sao
Dân  Việt  ngàn  năm  mãi  lệ  trào
Ý  trời , phận  số , hay  định  mệnh ?
Bao  nhiêu  tủi  nhục, bấy  thương  đau.

Hãy  đếm  dùm  tôi  những  nấm  mồ
Xác  thù , xác  bạn  mục  xương  khô
Ai  gieo  ly  loạn  và  tang  tóc
Hãy  cúi  đầu  mang  án  tội  đồ.

Hãy  chỉ  cho  tôi  một  lối  về
Để  thấy  bình  minh  ấm  làng  quê
Đường  nào  khai  phá  chân  trời  mới
Và  dẫn  người  ra  khỏi  bến  mê ?

Hãy  trả  lại  tôi  một  dòng  sông
Để  thuyền   xuôi  bến  chảy  theo  dòng
Con  nước  êm  đềm  nhìn  đôi  lứa
Chung   chuyến  đò  ngang  thắm  mộng  lòng.

Hãy  trả  lại  tôi  chuỗi  ngày  thơ
Những  ngày  thân  ái  đẹp  như  mơ
Hương thanh  bình  quyện  trong  sương  tỏa
Hạnh  phúc  tràn  dâng  chẳng  bến  bờ.

Hãy  thắp  cho  đời  một   nén  hương
Đốt  lên  ngọn  lửa  sáng  canh  trường
Hương  lòng  bay  tỏa  về  quê  cũ
Lửa  tim  giữ  ấm  bước  tha  phương.

Hày  ép  vào  tim  một  cành  hoa
Hoa  từ  tâm  nở  đóa  ngọc  ngà
Cho  lòng  nhân  ái  mang  nguồn  sống
Bồi  đắp  quê  hương  mãi  an  hòa.

Hãy  hát  cùng  tôi  một  bài  ca
Vỗ  tay  theo  nhịp  bước  đường  xa
Đường  về  đất  Việt  ngày  tươi  sáng
Nắng  rạng , trời  quang  khắp  mọi  nhà.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả