nằm mộng ban ngày -
ta nằm mộng giữa ban ngày, rõ
lưng chừng khua vết viễn du
đong
xào xạt nắng ru vàng phố cổ
đón người qua. mở cửa
mừng
vui với gió giữa khuya, trắng giấc
khép mi ghiền vuông góc
vô tâm
vẫn mon men theo mặt trời mọc
rối yên bình. đắng chén
điểm tâm
đi đến lớp khởi lòng ngôn ngữ
nhu mì xoay chấm phết mùa riêng
thấm từng cơn thuốc tình lạnh ngắt
người ra vào sách vở thản nhiên
đi đến lớp khoáy đều mẫu tự
đối bóng tìm ảo ảnh, suy mơ
thổn thức xưa. vỡ òa mê muội
bắt gặp ta chết tự bao giờ -
12.05.05