Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


SAO ĐÊM

 

     “ Vinh danh Thiên Chúa trên trời “
“ Bình an dưới thế cho người thiện tâm “
ThánhKinh


Thinh không lồng lộng sáng ngời
Đêm đông giá lạnh Chúa Trời giáng sinh .
Nhân gian khao khát hòa bình
Đâu đây văng vẳng thơ kinh thiên thần.

Hồn con máng cỏ thấp hèn
Lâu rồi xa Chúa tủi thân hoang đường
Đường đời phiêu bạt tha phương,
Mong tìm về bến thiên đường an vui.

Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,
Bình an dưới thế những người thiện tâm.
Bethleem ánh sáng diệu huyền
Con xin một ánh sao đêm vào hồn./.



NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
12/12/04








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả