Nguyễn Đình Hoài Việt
DAO ĐÀN * NOEL
Dao lâm quỳnh thụ (**) hoa khai (1)
Hương thơm ngào ngạt cả trời đêm đông.
Trời cao thiếu ánh trăng vàng.
Đèn màu chơm chớp đón mừng thiên lai (***)
Huy hoàng trong ngõ nhà ai
Tưởng như tiên cảnh dao đài (* ) trần gian.
Rộn ràng khúc nhạc thiên thần,
Trời cao tuôn xuống cả nguồn hồng ân.
Những ai lạnh giá tâm hồn,
Từ nay ấm lại mùa xuân Thiên đường.
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
NOEL 2005
------------------------------------
(1) Hoa khai : trong bài thơ Dạ bán từ của VTTT.
(*) Dao đài: lầu đài bằng ngọc,chổ tiên ở.
(**)Dao lâm quỳnh thụ:rừng ngọc dao,cây ngọc quỳnh,người có phong cách.
(***) thiên lai:Chúa đến.
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.