Em mãi có anh
Em tha thiết như lời ru mật ngọt.
Ước mộng thầm tình chẳng vượt tầm tay.
Mong tình anh chớ phai nhạt đổi thay.
Đừng để em ôm tình say … sầu khổ.
Em thường nói tình yêu là bể khổ.
Bước đường tình lắm trắc trở chông gai.
Nhưng vì anh, em không ngại đọa đày.
Dù gian khổ vẫn yêu hoài anh mãi.
Đã bao lần thơ em buồn … khắc khoải.
Những nỗi niềm mong được mãi có nhau.
Người em yêu lòng một dạ gửi trao.
Không ngăn cách dù ngàn sau vẫn thế.
Có những lúc em tự mình tuyên thệ.
Tự hứa lòng mãi kề cận bên anh.
Sống có nhau ! Đi chung hết đường trần.
Như mộng tưởng em hằng mong khao khát.
Những lời yêu như suối nguồn ghềnh thác.
Em vô tình đã lấn áp tim anh.
Chiếm hồn anh bằng thế giới mộng lành.
Đời hai đứa với chân tình hạnh phúc.