Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HƯƠNG CỎ TIÊN

 

HƯƠNG CỎ TIÊN

Dao thảo (*)  trung viên hương dạ tiên
Gió lùa châu ngọc ánh trăng non
Tơ trời lớt phớt thêm thơ mộng
Có con bướm trắng lạc vào đêm.

Đóa hoa hàm tiếu cánh kiêu sa,
Hồng thắm,mai vàng tuổi tứ mùa ,
Bướm tình khát vọng từ xa tới
Dao đầu bãi vĩ (**) hút hồn hoa

Trời cao náo động, ánh sao thưa.
Cây cỏ trong vườn ướp mộng mơ,
Hình như trong gió vừa mang tới
Thông điệp ru tình vạn ý thơ.




NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Noel 12/05/05
--------------------------------------
(*)Dao thảo: thứ cỏ tiên.,rất đẹp có mùi thơm ngất ngây.
(**) Dao đầu bãi vĩ: : gục đầu, lắc đuôi, ý nói làm ra bộ đắc ý.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả