Rêu Xanh, Cát Bụi
Từ sơ khai, em về làm cát bụi
Rơi xuống dòng...tan loãng cuối chân mây
Thuở vào đời theo gió lùa bão nổi
Vướng cỏ mềm còn lại chút hôm nay
Thân cát bụi thoáng qua trong cảnh sắc
Mưa lạnh lùng trôi mất tuổi thơ ngây
Bốn mùa sang em vẫn kiếp đọa đày
Sương mù giăng rơi mịt mờ tối thẫm
Từ sơ khai, em chỉ loài rêu ẩm
Bám theo ghềnh cho nghìn sóng vỗ, da
Thân bọt bèo, em chợt xanh, chợt ẩn
Muôn nghìn năm bất tận giữa giang hà
Bao khắc khổ lượn lờ theo sóng vỗ
Dấu chân người...sao có ở giữa bờ ?
Trên đại dương theo dòng cuốn mịt mờ
Từng giây phút biết bao giờ thoát kiếp ?