Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bỏ thì thương , vương thì tội *


Sáng nay em học ca dao
Đọc đi đọc lại mà sao hổng tường

Cái gì khi bỏ thì thương
Khi vương thì tội , biết đường nào đi ?

Em ngồi xếp mấy vần thi
Loay hoay , muốn uống một ly cam ...sành

Sáng nay em mặc áo xanh
Mới hay em biết nhớ anh thật rồi ?

Sáng mai mặc áo đỏ tươi
Chắc em sẽ nhớ , nhớ người ...phương tây ?

Phải vì thương một áng mây 
Mà mang tội nhớ lá cây màu vàng ?

* Tục Ngữ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả