KHỐI TÌNH SI
Một lần tay em tôi đã nắm
Tưởng khối tương tư ấy đã câm
Khi yêu không ngõ mà chôn kín
Nay hiểu rằng bóng em trong tim
Từ đó trong những đêm trăng tối
Tôi ngắm nhìn em thấy bồi hồi
Khen em một tiếng “ em đẹp lắm “
Môi hồng hai bóng quyện vầng môi
Em có biết tôi yêu em lắm
Như ngày xưa đăm mắt ngắm nhìn
Dáng khoan thai đi từng bước ngắn
Khẽ nói cười tươi lúc đến tìm
Rồi lần ấy từng đêm không ngũ
Chỉ mộng du trong chốn yêu đương
Tưởng mộng như vừa bước vào vườn
Thấy nhánh hoa thơm chao lộng gió
Ôi ! Tình yêu âm thầm chi hỡi
Hãy tỏ một lời với người thương
Đông Hòa