Mầm xanh !

 

* * *

* *

 

Mầm xanh ! Mầm xanh !
Tay ta tưới nước, tay ta vun trồng

Mầm xanh ! Mầm xanh !
Mầm xanh đã lớn, chẳng cần ai trông

Từng cánh lá mỏng manh sương sớm
Tán xòe rộng, cành mỗi lúc vươn cao
Mầm bảo rằng, mầm muốn tới trời sao
Tay bươn chải, che mọi điều sóng gió

Cây xanh ! Cây vui !
Cây chẳng có âu lo.
Cây vững chãi, rễ bám sâu chắc chắn
Thân đứng thẳng chẳng mang một vết hằn
Mầm xanh bé nhỏ, nay đã vội trưởng thành

Chiến tranh !
Cây xanh run sợ, cây xanh rụng cành
Tán co rúm, chui sâu vào hố tối
Thân đau đớn, nghe từng giọt máu rơi

Thương thay nỗi kiếp trên đời

Hằn in đau khổ, than trời, trời đâu?


 Mầm xanh bé bỏng, mầm xanh trưởng thành 

Cây xanh đứng thẳng, cành mọc mầm non

Dẫu cho kiếp sống mỏi mòn

Dẫu cho bom đạn vẫn còn bên chân

....
Mầm non, mầm xanh chẳng một mình
Mầm non, mầm xanh lại hồi sinh.

 

Sa (29-08-05)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả