Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


GÓP BÀN TAY

      

             GÓP BÀN TAY
(Thân tặng những ai con trăn trở quê hương)


Anh hùng mài kiếm đợi trăng lên.
Đâu sá nề chi nỗi nhọc nhằn ,
Chờ thời thiên , địa ,nhân hòa vận,
Ta quyết tâm thề lấy lại tên.

Trần gian mang tiếng kiếp làm người
Mặc ai chê trách ,mặc ai cười
Ta đây :”nghiên thạch thành sa “ (*) biển .
Không lẽ khoanh tay mãi chờ thời.

Hãy nói nhau nghe chuyện đổi đời,
Chuyện trời,chuyện biển, chuyện tương lai,
Xã hội trên đời suy hay thịnh ?
Xin người nhóm lại góp bàn tay.


NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Dec. 06/05
-------------------------------------
(*) Nghiên thạch thành sa :nghiền nát đá thành cát: có công mài sắt có ngày nên kim.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả