vẫn xưa -

ta vẫn ngồi yên nơi ấy
lặng thinh theo bóng người về
khuyết trăng giấu tình trắng giấy
gọi mùa đông cũ đam mê

ta vẫn bên đời lầm lũi
nhận những trách hờn từ xa
rất riêng âm thầm tạ lỗi
lá sầu đón tuổi phôi pha

người vẫn tới lui phố cũ
mở xưa hoa bướm cùng trăng
lội sông leo đồi qua núi
thản nhiên vui với chị Hằng

người vẫn dài khuya nỗi nhớ
tỏ tình cùng đóa thủy tiên
chong đèn thắp lòng gởi gió
ngọt nồng nàng những đảo điên

ta vẫn ngồi yên nơi ấy
lặng thinh theo tiếng nói cười
rộng đêm thâm quầng sông đợi
giấu tình chằn lọn tóc phơi

người vẫn đi về quá khứ
khoáy đều mẫu tự trăm trăm
bỏ quên một mùa đông cũ
bỏ quên giấc hẹn âm thầm

mở ta ngày mới tháng năm
trắng mùa tuổi lạ
rơi
nằm khâu đêm -

12.07.05

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả