Không làm thơ ,không phải là không nhớ
“Không làm thơ ,không phải là không nhớ ”
Câu viết này có người viết cho em
Xem qua biết, người viết khôn thật đó
Em bắt chước thử tìm quên trong nhớ
Cuối cùng rồi nhớ cũng bỏ rơi quên
Nhiều khi thân quen , gặp lại thân quen
Không thăm hỏi , không cần đưa tay vẫy
Tưởng không nhìn mà từ tâm đã thấy
Biết còn nhau , vui hơn phải đón chào
Từ bây giờ em không hỏi nữa vì sao
Chiều nắng nhạt chao nghiêng bên cửa sổ
Bàn tay ân cần đưa ngang che làn gió
Nỗi nhớ về trên phiếm gõ chờ ....thơ
Không làm thơ , không phải là không nhớ !