MAI NGỌC TRẦM CHÂU
MAI NGỌC TRẦM CHÂU *
Tơ rối xưa về sợi vấn vương ,
Lồng trong gió lộng động đêm trường
Mơ màng nhớ lại người xưa ấy
Đã một lần hơn thương nhớ thương.
Ngày ấy tóc nàng ngang bả vai
Thường hay dạo mát dưới hàng cây
Hai tay trắng nõn, đôi môi thắm ,
Ong bướm đa tình, say đắm say.
Thế rồi chiến cuộc phải lìa xa.
Thay đổi đời trai, không ghé qua .
Nghe đâu nàng chết vì tên lửa
Để lại con thơ, một mẹ già.
Ngậm ngùi thương tiếc một đời hoa
Mỹ nhân kiều diễm đẹp kiêu sa,
Trầm châu mai ngọc * thiên thu mộ
Cỏ úa tiêu điều ,thêm xót xa.
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
08/12/05
------------------------------------
* Mai ngọc trầm châu :Chôn ngọc chìm chãu:người con gái đẹp chết.