CHUNG THỦY MANG MANG



"Tình yêu không có cõi nguồn
Thoảng qua như gió mây ùn như sương"

(Bùi Giáng - Một nàng tiên, tập thơ Rong Rêu)

Nàng tiên đến và nàng tiên biến mất
Tình thế gian tình giả ảnh mông lung
Hồng sắc ửng giữa tinh sương rạng rạng
Không cõi nguồn nên chung thủy mang mang!

Sắc ửng hồng, hồng sắc ửng... sắc không
Tay với mộng, mộng nàng tiên là bóng
Mộng với tay, nàng tiên mộng là hình
Sầu sau trước phải chăng sầu hình bóng?

"Có cõi nguồn chung thủy vẫn mang mang!"

Hội An, tháng tư 2005
Tặng những nguời bạn
(Cảm xúc sau khi đọc tập thơ Rong rêu
của thi sỹ Bùi Giáng)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả