Lạy Phút Bình Yên
Như cú đậu cành cây
vất vưỡng trên mái nhà
đôi mắt đâm thủng
những nét mực chưa khô
tanh mùi chữ nghĩa
như nhát dao đâm
xuyên qua mạch tượng vỡ
dăm hàng chữ chảy máu
chấm hỏi rụng buốt, sâu
người nằm trong móc ngoặc
ngậm câu thống khổ
người đi sau cánh cửa khép
hư thật nhá nhem
như xác bướm của đêm
thấp thỏm trái muà
ứa tràn cơn khát
nhầy nhụa máu tình nhân
khi bóng tối thắp lên
đôi mắt loà ánh sáng
đui, mù, câm, điếc
lạy tạ phút bình yên.
Thơ là những con chữ được mang thai
bởi người thi sĩ