kiêu hãnh -



ta vẫn ở bên dòng mở ngoặc
giấu tình lên lọn tóc so đo
kiêu hãnh tự xưa hay mình ngốc
kiêu hãnh bây chừ góc tâm ngơ

anh vẫn ở bên trời thư thả
vui buồn chẳng biết có người trông
em vẫn ở bên này đan vá
áo đông nằm hờ hững áo đông

ta vẫn ở bên dòng chấm hỏi
ráp hư không ảo ảnh trầm nguyên
kiêu hãnh nửa tim vào huyền thoại
kiêu hãnh vết đời ngã bình yên

anh vẫn ở bên trời hoa lá
rộng tháng ngày mới lạ nắng mưa
em vẫn ở bên này khép cửa
nhốt giọt nồng khua giấc ban trưa

ta vẫn ở bên dòng mở ngoặc
kiêu hãnh một lần ngốc say sưa
kiêu hãnh một lần tâm rách nát
kiêu hãnh vết nguyên mẫu tự thừa ./.

12.08.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả