Nếu Một Mai


Nếu một mai anh trở về quê cũ
Thấy con đường làng quạnh quẽ hơn xưa
Hoa sao rụng âm thầm trên lối cỏ
Cây đa buồn đứng lặng dưới nắng trưa

Ngã vào thôn không còn đâu tiếng guốc
Rặng trâm bầu ủ rủ đợi cơn mưa
Thửa ruộng ấy còn nguyên mùi rạ mục
Lửa đốt đồng le lói cuối nương dưa

Kỷ niệm cũ tuy còn đây, anh ạ
Người yêu anh đổi khác tự lâu rồi
Nếu gặp lại anh ngỡ là kẻ lạ
Rồi em chào, rồi lặng lẽ đi thôi !

Anh kiếm mãi. Nhà em đâu còn nữa
Ngôi nhà xưa đã đổi chủ lâu rồi
Người chủ mới biết gì đâu anh hỏi
Anh thẫn thờ-- Ôi thương quá, anh ơi !

Quê mình đó bây giờ nghèo khó lắm
Con chích  choè đói quá đã bỏ đi
Em vất vả, dầm mưa và giãi nắng
Ôi còn đâu hoa mộng với xuân thì !

Anh đừng kiếm đừng tìm em mãi vậy
Thấy mặt anh một thóang cũng vui rồi
Anh đi đi, đừng bao giờ quay lại
Quê hương mình đau đớn lắm anh ơi !

Bạch-Loan




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả