Hoàng-Ân

Lửa Tỏa Ngát Hơi: chiếc khăn tay đề thơ bằng máu nguyện


(*.. về: Chu Thanh Hoàng: em trai dấu-ái
   ,rất, ấp-ủ gượng nâng riêng trong chị..)

.. về đây, tiếng lẩy độc-bình
   thơ ngâm bến Vỹ, vườn buồn thiu ngây
   êm đưa hoa bắp liu-thiu
   tiêu-điều mái xế hiu-hiu bóng tà,

.. giòng đưa, mái đẩy cổ-ca
  hơi chiều.. là-lạ ngọn lau vạc gầy
  bờ chông-chênh bến cỏ vay
  hơi mờ.. sương nguyệt, sao vài cánh thưa,

.. áo ai vai ẩn đế-kinh
   nâng chung rượu nguội, nhấp xưa khắc tình
   khăn đào, thấm máu đề thư
   thiếp, vương đôi nẻo, loạn-quân bụi trào...

.. ngọc-trai, giếng ấy thủy-tinh
   đầu con dâng tạ ơn Thần, nỏ ban,
   thân, xưa, gieo xuống lệ Tình
   phu-thê, chưa kịp trao lời tri-ân!

.. rửa tay, chải tóc thề thân
   nước trong lòng giếng, sầu đong chén mồng
   Mỵ-Nương: giọt lệ hóa-sinh
   Khối tình mang đến tuyền-đài, vẫn, nung!

.. chén nung, nâng chạm môi đào
   chén nung từ độ chưa quên âm buồn
   tim sen: một giải cuồng-ngâm
   thạch tan.. tình ấy dại si tình Nàng!

.. Kinh-đô vòng cánh bạch-loan
   Mái xưa độ-nguyện trầm lung sắc vàng
   Kim-long.. đôi mái chèo, huyền,
   Nụ hoa khai-mãn.. thơm bài kệ say:

.. rằng: cung-nghinh đấng Ái-Vương
   giữa thành-phố, long-lanh ánh đèn
   Thực-hư.. chút cổ-kim, huyền,
    Bờ nay, sương cũ còn ngân-nga sầu

.. Thuyền che vải ấy sợi thô
    Ca-nhi đàn lẩy, áo thời vạt nham
    Mượn hơi leo-lắt cỏ lay,
    Mượn men rượu lạt, nhớ người Cổ-Thi

..  Bài này: mượn chút tình Thơ
    Khúc này: thôi, nhé, từ nay, vĩnh, rời..
    Lửa trong hạt lựu cung-phi
    Tòa Sen bốc tỏa.. cuồng-ca Tố.. cười..

.. ,Xưa, thương, Người bước rụng kiều
   Kiệu son.. tiễn gót hài sang cổng người
   !Hoàng, cuồng-ngông, đốt chòi Tây!

  ... nay chìm sương bến cọc-còi hồi canh
      nhớ thương rỉ nhỏ sáp lung
      mung-minh sầu-khổ dịu-dàng câu kinh
      kệ này: đốt cháy điện-cung
  ...Khăn xưa, lửa liếm máu đào vết thư..!!    




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả