Hoàng-Ân


Thơ Đề Tặng Giang' Sinh, 2005

(*Tặng: Cao-Nguyên, Ưu-Du, Huy-Văn, Nguyễn
  Phước Nguyên, Trần Trí Dũng, Đinh Yên Thảo)

... Lửa, lửa bốc ngất tòa Sen
Hồ-trường.. rượu bầu điên trút đổ cạn,
..Biển Tây..!!
Bể đông sóng ngút mầu rừng
Con thuyền tâm-định, tay xoay bánh đời..!!

: Đêm an-lành..
...Sẽ có một đêm an-bình
khi giới-hạn sẽ không còn ý-nghĩa --
tất-cả sẽ mở toang:
Những cánh cửa của ngôi nhà
Những cổng rào của vườn tược
..và những ngăn-chặn giữa tâm-thức
  với tâm-linh.
...Sẽ có một đêm an-lành
và chuyển nhẹ mọi linh-hồn êm dậy
cùng hòa một, cùng cảm bằng linh-tưởng:
đêm mong chờ và nhân-loại không còn
..Chỉ còn êm một nhân-bản chưa từng..!!

: Từ Văn-Lang đến Việt-Nam..
       .. Nhịp trống tiền-nhân!  Vọng...
          Tù-và vang rừng bốc dậy núi soi, chầu,
          Trầm-hương ngút khói mây
          Tuế-nguyệt xoay xoay:
          Hai hàng Quan Lang, Lạc-Tướng
          Gọn-ghẽ y-trang
          Tóc đen nhánh, búi trọn tay
        : Minh-mung.. về tữ cõi Mộng!
        - Những cửa mặt nghiêm-trang
          Những môi hồng cương-nghị!
        .. Và Nữ-Tướng đất Phục-Ba
           Gươm cung vững-vàng
           Làn thu-ba sáng quắc!
         : Ngày Lễ-Hội bắt đầu
           Mùa oai-nghi xinh non-nước,
           Cho con dân cung-thỉnh
           Chiêm-ngưởng Quốc-Khí ngời!
         - Hồn thiêng lặng tiếng,
         - "Việt-Nam, muôn năm..!!"

: NHÂN-ĐỊNH..
.. mây trên cao như đứng im
   trầm-ngâm suy-ngẫm đường về tim.
   mây tầng dưới vẫn lang-thang,
   mỏng giăng lụa võng trôi phai đỉnh đầu-
.. sóng xô-dạt một con tàu,
   Người cầm tay lái tô mầu bọt ngân;
.. khói lên nghi-ngút như nhang,
   ngang-nhiên, cao-ngạo:
   đứng nghiêm như trời!
   Tay quay vòng chuyển pháp-luân
   : con tàu thiên-mệnh,
     vâng tuân Ý Người!

: BÀI-CA.. Cái Dũng Của Thánh-Nhân...
    ... Chẳng phải là sông, chẳng phải nhà
Giữa đường đứng bóng gõ nhịp ca
    ... Chẳng phải là quê, chẳng phải nhà
Đầu đội trời, chân đạp đất: mà Ta..!!

   Ca là ca, Thiên-Địa-Nhân..
   Ca là ca, Anh-hùng tạo thời-thế
   Ta ca bằng miệng,
   Ta bước bằng chân,
   ...Gõ nhịp bằng lòng:
   - "Trời đất minh-mung.. thời, lợi, hòa:"
   .. bao nả chí tung-hoành, xung-đột...

    Chẳng phải là Quê, chẳng phải Nhà:
    : Từ trong Tâm Chính.. gõ Nhịp ra!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả