Chút nắng mùa đông
Lang thang bước trên đường chiều hoang vắng
Anh đi tìm một chút nắng mùa Đông
Bên kia trời, em có lạnh lắm không
Nghe thương quá, Saigon ngày tháng cũ
Anh... xứ lạ, những đêm buồn không ngủ
Cố tìm quên mà vẫn cứ nhớ em
Saigon ơi, dù em đã đổi tên
Vẫn còn đó những muộn phiền ray rức
Một nỗi nhớ về ngang qua tiềm thức
Vẫy tay chào rồi quay bước bỏ đi
Để lại đây giọt lệ ứa hoen mi
Đêm ngủ muộn bên ly cà phê đắng
Saigon đó... với những tà áo trắng
Một mảnh đời... một dĩ vãng nên thơ
Giữ cho ta, em nhé, chút mộng mơ
Saigon hỡi, xin chờ ta trở lại