Một Thoáng Sao Rơi

Giữa muôn nghìn với hành tinh sáng,tối
Ngôi sao nào còn hấp hối chuyển dời?
Ngửa mặt nhìn ôi cuộc đời bé quá
Nghe trăm năm chỉ một kiếp tội tình

Thuyền xa bến, cuối hoàng tuyền tư lự
Về sơ khai ! thăm thẳm bóng mây trời
Trên vầng trăng có chút gì ảo mộng
Bến nhân gian len lỏi những ưu phiền

Ngày vào cuối khúc nhạc buồn đưa tiễn
Lời bình yên ! cung phím hát mê say
Còn nghe chăng? tấm thân thành gổ đá
Dưới mộ sâu vùi lấp một hình hài

Khi vĩnh biệt, có ai còn thương nhớ?
Buổi chia lìa có ai khóc đêm thâu? 
Người từ tâm có về ngang phổ độ ?
Dòng thời gian...còn mặc niệm cúi đầu !

Các vì sao trên bầu trời vời vợi
Với muôn nghìn lấp lánh những sắc màu 
Đường nhân gian chỉ mơ về hư ảo 
Một kiếp người như một thoáng sao rơi !

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả