Hoàng-Ân
Tâm-Sự Loài Hải-Điểu
..lá mướt quá, nắng đầu đông đong mật óng
áo lượt-là mềm-mại mịn trên da...
hoa hé cánh, khoe lòng đài vàng nhẹ,
bật sắc hường, hồng, tím, đỏ nhức môi...
vòng ôm khép, miệng cốm sen cuống-quýt
kiếm lời thưa: vui dạ Anh thơm!
hôn thật khẽ, nhé, thương ơi: yêu quá!
đường theo chân, gió bạt đường mây
dòng sông cuộn, trôi về quê Anh, nhé..
em cũng về, nằm cuộn, dõi theo trời:
nhân-dáng người linh-hiển những kinh-đô!
treo yên ngựa, ngừng vó dài hoang-tưởng,
dẫm gót ngà khởi-kết cuộc rong chơi:
cuộc viễn-hành vào tình-ái Anh ngông,
sợi tơ mảnh, lưới may em cá nhỏ
vương mắt tình.. ôi, bể cả Anh say,
quanh-quẩn mãi trong chu-vi đảo lộng:
..Ôi, thênh-thang rực đảo ánh pha-lê,
em, quyến-rũ, như trẻ thơ say cổ-tích
:mơ được làm công-chúa, thật, dễ-thương
cuối câu chuyện: được về làm hoàng-hậu!
trên lầu vàng, mộng đẹp cưới minh-quân...
cầu hoa cũ, lau thơm hương dầu quý,
xỏ dây treo làm cảnh Anh ngắm chơi:
tim công-chúa đã say trời đảo rộng
vỏ ốc si âm giọng biển gió cười..
giam tình-ái thiên-thu trong lòng nhỏ!
hoàng-hôn thở ly-kỳ hơi biên-giới
biển trầm-trồ kinh-ngạc chiều xích-đạo
đảo ngang-nhiên phơi thân ngợp hoàng-kim
bờ cát ngọt ôm vào lòng đảo rộng!
thùy-dương ơi,
.. bãi dài theo bờ cát trắng
mịn mùi muối dại chất mặn trong thân
người yêu, ơi!
.. tay nào cung chủy búng,
bật bài thơ hát với tấm lòng xinh
...giang cánh xinh đo chí đỉnh sơn-ngàn,
chim nhỏ bé, chiều êm tìm bến đậu
đảo minh-mung giang tay đón lòng vào:
chim hải-đảo: xếp cánh bằng dung-dưỡng
đợi ngày chìm, thăm bến cát bình-an
biển: bát-ngát.. miên-man.. mãi mãi
lồng-lộng đường chim mút cánh băng
gió: phất ngàn khơi, tung sóng cười rộn-rã
nâng thân chim, uyển-chuyển viền cong!
đảo: ôi, rung nghìn chí phiêu-bồng
nắng sen hung hừng-hực đam-mê!
no căng cánh gió chân rong
chiều sương muối vẩn: giờ chim về nhà!
đảo khuya lộng ngọc mơ thầm
pha-lê khuyên mắt, chim trời khép mây!