THƠ CHO ANH VÀ CHO EM
Anh ngồi đây nghĩ suy về đời sống
Và làm thơ nói tiếng lòng mình
Nhìn nhân thế muôn đời vọng động
Ru trái tim những bài hát an bình
Anh sẽ vẽ chân dung người lính
Sau chiến tranh thương tật quay về
Thấy trước mặt chỉ là vô định
Và tương lai là ảo ảnh ê chề
Anh ngồi viết bài thơ cho trần thế
Và lắng nghe tiếng của côn trùng
Lau khô hết mắt em sầu vướng lệ
Hát cho em " Đêm Thánh Vô Cùng "
Rồi anh sẽ âm thầm làm lụng
Cố vươn lên học hỏi đạt thành
Gom hết lại những điều sai đúng
Cho ngày mai rực rỡ an lành
trần minh hiền