Nợ Anh
Em bây giờ đã hết ý để làm thơ
Vì cuộc sống đòi hỏi ở em không ít
Ngày hai bữa gạo, cơm, tiền, áo
Tối về nhà lại lo chuyện gia cư
Em dạo này thì giờ chẳng còn dư
Để cắn bút đặt vần thơ cho ngày qua vội
Chút tình mình nghĩ lại thấy mà tội
Em bỏ bê lâu rồi, bụi đã bám mọi nơi
Em dạo này tim vẫn đập đều anh ơi
Máu vẫn chảy trong người đều đặn
Chỉ giấc ngủ bây giờ đã rút ngắn
Một đôi lần anh cứ gỏ cữa giấc mơ
Em bây giờ đã hết ý làm thơ
Dù đôi ba lần cố đặt bút viết vài câu nghệch ngoặc
Ráng để tìm trong góc tim nho nho?
Vẫn có anh ngự trị trong đó rồi
Bài thơ hôm nay viết để biết đời còn có luân hồi
Em nợ anh một chút tình vụng dại
Cho em hẹn lại kiếp sau anh nhé
Trả nợ bài thơ và cả nợ ân tình