MÙA THU TÔI CHẾT

Mai tôi chết mùa thu lá đổ
Lá khô vàng phủ
lấp mộ vôi
Mây trên cao gió thoảng từng hồi
Như đưa tiễn về trong ký ức

Mai tôi chết còn đâu đêm thức
Mộng ngày qua vứt bỏ cả rồi
Chỉ thương em một bóng đơn côi
Đêm muộn ai vỗ về ân ái

Mai tôi chết mộ
hoa em hái
Một cành hoa trong buổi sớm mai
Gió heo may lay đọng  tay ngà
Như mơn nhẹ cho hồn thanh thản

Mai tôi chết ngày vào quên lãng
Không than van mất tiếng thở than
Xin em quên giấc mộng đêm vàng
Ngày xưa đó thu còn vui sống

Đông Hòa NCH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả