Delete Tên Anh

Tôi lật lại trang sổ đời tối hôm qua
Danh sách "người tình" tên anh vẫn còn đó
Cầm bút lên, tôi quyết ra tay delete
Để không vướng bận lòng khi add tên của "ai kia"

Tôi cố dằn lòng để nước mắt đừng rơi
Tên anh đó đã thấm giòng lệ nóng
Vết mực đã nhòa, tên anh không rõ nữa
(Dù dáng anh sao lại in đận nét trong lòng)

Tình dù sao cũng đã quá xa rồi
Mười năm dài đeo mang chi cho khổ
Giữ làm gì cho lòng thêm bão tố
Vì anh chưa bao giờ là của riêng tôi ...

Vết mực, tôi gạch ngang qua tên anh
Chương đời mới tôi sẽ hân hoan lật tới
Sẽ viết tên ai vào danh sách mới ??
Sẽ quên anh như anh đã quên mất tôi rồi ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả