CHIA TAY CÒN MỘT CHÚT CHƯA TRÒN.
( CHO HM)
Những người tình thường chia tay nhau, đêm
Mình lại khác hẹn nhau chia tay, sáng
Buổi sáng cuối tuần, sáng ơi là lãng mạn
Nắng trên cao dọi xuống những tia cười
Trời không sao nên sao chẳng đổi ngôi
Trăng trốn mất không chờ trăng ly biệt
Nắm tay nhau, lòng buồi ai cũng biết
Không hôn chia tay, phố nhộn nhịp người đông
Một chút gì như thể người dưng
Hình như mình chưa hề quen từ trước
Có một điều xốn xang chưa nói được
Cái hôn thân quen đi vắng ban ngày
Thôi để ngày mai ngày mốt, đâu có chi !
Rồi mai mốt , biết ngày nào gặp lại
Có biết đâu những đêm lòng trống trải
Gọi nụ hôn ơi! Xin hãy sớm trở về !
TRẦN KIÊU BẠC.