Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


YÊU EM



Ta yêu em chẳng cần lý luận
cũng không cần biết đúng hay sai
rủi có biết chỉ là lẩn quẩn
yêu đâu cần tính toán nay mai

con tim có cách nhìn của nó
bởi riêng ta chẳng hiểu ra sao
lúc gặp em giật mình sững ngó
nghe thênh thang tim vỗ ào ào 

lúc sững ngó là yêu rồi đấy
nên làm sao quên được em ơi
tình như sóng bừng bừng lớn dậy
em quanh ta không một phút rời

em đừng đùa để ta mang tội
không yêu sao để lại nụ cười
để ta giữ cho hồn  bối rối
ta yêu em một đời khôn nguôi.


12-08-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả