Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH

       

           TÌNH

Tình thâm nghĩa trọng gối chăn,
Ái ân dầu chỉ một đêm mặn nồng .
Đừng quên “nhất nhật đồng sàng “ *
Cùng chung dạ ái * vợ chồng bên nhau.
Cuộc đời được sống bao lâu ?
Thay chồng đổi vợ chỉ sầu khổ thêm
Rán ** cho hạnh phúc chặt bền
Chữ TÌNH chung thủy tơ duyên trọn đời .



NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
12/12/05
--------------------------------------
*Nhất nhật đồng sàng chung dạ ái : Motả ngày ăn ở với nhau cũng thành chồng vợ.
** Rán : To try: cố sức , gáng sức lên , rán lên còn chữ RáNG là mống cầu vồng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả