Vọng Tiếng Cố Nhân !

Dịu vợi mình ta , khúc tương sầu
Đấy còn lưu luyến chút tình ngâu
Đọc dòng tin nhắn ai mà xót
Dạ có thành băng cũng phải đau !

Hải lý mình ta , nhớ bạc màu
Bao giờ mới đặng nghĩa trầu cau
Vườn xưa trở lại , chênh vênh bóng
Vọng tiếng cố nhân lúc canh đầu

Kiếp này , đây ấy , chẳng của nhau
Thì thôi anh nhé , một câu chào
Đủ làm tan vỡ lòng son trẻ
Đủ để muôn đời , em chiêm bao !

Thôi nhé anh yêu , duyên kiếp này
Chỉ tình net ảo , chỉ cơn say
Chỉ là hoa thắm , trong vườn mộng
Ước để mà chi , rũ rượi lòng

Thôi nhé lòng ta chớ tưởng nhiều
Nợ của kiếp này , chỉ bấy nhiêu
Đừng thêu đừng dệt tình ong bướm
Lòng dặn là quên , lại nhớ nhiều !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả