Nguyễn Khoa
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ Ai

Chim nhớ ai chim xa mờ núi thẳm

Mây nhớ ai mây lãng đãng trời xanh

Sương nhớ ai sương lóng lánh trên cành

Thuyền nhớ ai thuyền bồng bềnh vượt sóng

Đèn nhớ ai đèn hắt hui một bóng

Gió nhớ ai gió vi vút chiều đông

Nước nhớ ai nước lên lớn xuống ròng

Đàn nhớ ai đàn tỉ tê nức nở

 

Vạc nhớ ai vạc hót vang khàn cổ

Trăng nhớ ai trăng bàng bạc trời khuya

Sao nhớ ai sao nhấp nháy đêm về

Tóc nhớ ai tóc não nề xõa buông

 

Em nhớ anh em lã chã lệ sa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả