Mùa Đông và Thằng Bé
Nơi góc phố là cư trú của thằng bé
Nó mồ côi Cha lẫn Mẹ lúc sinh thời
Đời cho nó những bài học lọc lừa
Đen và trắng đôi khi nó lầm lẫn
Mùa Đông ơi! Xin đừng có đến
Nó sẽ co ro nơi xó chợ đầu đường
Làn da mỏng sẽ làm áo che thân mình
Hàn khí lạnh sẽ buốt da thịt nó
Nơi góc phố không đủ làm cho nó ấm
Sự lọc chừa chẳng dạy cho nó khôn
Bé thương ơi! Đời là những đoạn trường
Bé ráng lớn cho đời bớt đi gian khổ
Đây viên kẹo tặng cho bé đó
Ở trên đời vẫn còn chút vị ngọt hiếm hoi
Đây chiếc áo tặng bé giữa mùa Đông
Bé mặc nhé cho đời thêm chút ấm