Thánh Lễ Nửa đêm

Tóc bạc ơ hay tự lúc nào?
Giật mình đưa mắt ngước lên cao
Những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống
Vũ trụ bao la trắng một mầu

Thấm thoát trôi nhanh đã hết năm
Vẫn tôi đời viễn xứ âm thầm
Trời vào tháng chạp mây giăng thấp
Lạnh buốt bên ngoài lẫn ở tâm

Nỗi nhớ uà về mỗi giáng sinh
Chất đầy ngăn ký ức vô hình
Cho từng kỷ niệm như vùng dậy
Lãng mạn, đam mê cuả chúng mình

Cùng hát ca mừng đón Chúa con
Tiếng chuông ngân rộn rã trong hồn
Thần giao cách cảm ta cùng dư.
Thánh lễ nửa đêm hoài vấn vương

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả