Nỗi Nhớ Quấn Quây...
Gió lất phất , đưa dòng đời xuôi ngược
Đưa hoàng hôn , hòa con nước đêm về
Còn không em , câu ước thề
Bỏ sầu lặng lẻ , bên lề anh mang
Thoảng trong đêm , tiếng đàn ai réo gọi
Câu ân tình , sao em vội lãng quên
Còn lại anh , bên ánh đèn
Dầu khô đã cạn , buồn chen đêm trường
Năm canh mộng , ngần còn vương mi lệ
Long lanh buồn , mãi nghiêng trể môi khô
Còn không em , nghĩa tường tồn
Khơi niềm nhung nhớ , để hồn thương mong
Tháng ngày qua , tình hòa trong đáy cóc
Đêm nhạt nhòa , để anh vốc men cay
Còn đây em , châu quàng quay
Để dòng lệ đắng , đọa đày tim anh ...
Chấn Vũ
12/11/05