TRANH và THƠ

Những bức họa muôn màu tình mộng.
Đó chẳng qua linh động thế thôi.
Bởi vì yêu … nên mới vẽ vời.
Những cảm tác ! Một thời thuở đó.

Người hội họa mượn trăng ,mây , gió.
Tạo cảnh tình mộng mị trong mơ.
Có những khi tâm ý mập mờ.
Người thoáng qua khó mà thấu được.

Không như văn ! Thơ lời mực thước
Ý nối vần đoạn trước đoạn sau.
Dẫu mập mờ bóng bẩy thế nào.
Nhưng đoạn cuối thế nào cũng rõ.

Nên người họa tranh thường ghi rõ.
Cảm nghĩ gì ?! Bằng một vần thơ.
Trong bức họa phô bài diễn đạt.
Mộng cõi lòng man mác trong mơ.

Tranh và thơ ví tựa bến bờ.
Cho thuyền mộng bến mơ lưu diễn.
Như cuộc tình then chốt trao duyên.
Bằng thơ, họa ! Muôn niên trường cửu.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả